Cuối cùng mình cũng đã tạo kênh youtube
Hi mọi người, hôm nay mình lại trồi lên để "khoe" với mọi người về kênh youtube mới của mình đây >"<. Trước khi nói về kênh youtube thì mình kể một chút vì sao có kênh này nha. Sau 16 năm miệt mài đèn sách học tiếng anh, vậy mà đến lúc cần phỏng vấn vào công ty nước ngoài thì vốn tiếng anh của mình bập bẹ chẳng đâu ra đâu. Vì vậy, trong 6 tháng dịch lockdown ở nhà, mình đã quyết tâm cày tiếng anh bằng học học 1-1 với gia sư. Điều thú vị là lúc đó cô giáo của mình cho mình bài tập về nhà là "mỗi ngày bắt buộc phải xem 2 tập phim friends (không phụ đề), kết hợp với nghe podcast tiếng anh dài khoảng 1 tiếng trong lúc dọn dẹp nhà hoặc trước khi ngủ, không cần hiểu, chỉ cần xem/nghe". Khoảng 1 tuần đầu xem phim mình chả hiểu sao người ta lại cười, podcast thì tất nhiên là cũng chẳng hiểu nốt :))). Nhưng vì tiếc tiền thuê tutor nên ráng làm theo. Vậy mà sau 2 tuần, mình bắt đầu hiểu phim friends dù vẫn ko nghe được gì, nhìn hành động, cách họ giao tiếp rùi mình nghiện phim lúc nào ko hay. Lúc đó mình đã tăng lên 1 ngày 6 tập phim :))))). Podcast thì bắt đầu bập bẹ nghe được những từ rất cơ bản. Cứ như vậy sau 6 tháng thì mình cũng đã cày xong 10 season phim (mỗi season 24 tập) :)))). Và kết hợp với những gì tutor dạy thì cuối cùng mình cũng đã pass được phỏng vấn tiếng anh. Điều mình muốn nhắc tới ở đây đã thực sự giúp mình cải thiện kỹ năng nói đó là… nghe thật nhiều, đặc biệt là nghe thụ động. Giống như em bé vậy, phải nghe liên tục trong khoảng 2 năm rồi mới bắt đầu bập bẹ nói. Với mình, việc nghe nhiều giúp não quen với nhịp điệu và âm thanh của ngôn ngữ, rồi nói ra tự nhiên hơn rất nhiều. Quay lại chuyện dạy tiếng việt, mình cũng áp dụng tương tự như cách mình học tiếng anh cho học viên. Ban đầu, mình thường gửi bản ghi âm giọng mình đọc các bài hội thoại cho học sinh luyện nghe, thỉnh thoảng kèm theo các video YouTube về cuộc sống hằng ngày. Nhưng thú thật, mình gần như không tìm được kênh nào phù hợp ngoài Learn Vietnamese With Annie (nhưng kênh này có thu phí). Cùng với đó, có một khoảng thời gian mình không gửi audio nữa vì burn out, rất nhiều học viên đã nhắn tin hỏi mình vì sao không còn “my voice” nữa 🥹. Sau nhiều lần delay, giờ đây mình quyết định tạo một kênh YouTube nho nhỏ, đăng các đoạn hội thoại tiếng Việt thường ngày để giúp các học viên luyện nghe dễ hơn. Hiện tại mình đã hoàn thành các đoạn hội thoại cấp độ A1.