ĐÃ ĐẾN LÚC QUAY VỀ VỚI "LÝ DO THUẦN KHIẾT" BAN ĐẦU
Ngày ngày bận rộn trôi qua với biết bao guồng quay của công việc và những chỉ số mạng xã hội, hãy dành ra một khoảng lặng để chúng ta tạm gác lại mọi thứ và tự soi chiếu chính mình.
Trên hành trình làm kinh doanh tri thức, chắc hẳn không ít lần bạn rơi vào trạng thái bế tắc, cạn kiệt năng lượng hoặc chông chênh với định hướng của bản thân.
Những lúc như vậy, phản xạ tự nhiên của chúng ta thường là cuống cuồng đi tìm một lối thoát bên ngoài. Chúng ta đăng ký thêm các khóa học, tìm kiếm thêm một chiến thuật mới, một công cụ tối ưu hơn, hay một framework (khung tư duy) thật cao siêu để vá víu lại tình hình.
Chúng ta hay lầm tưởng rằng mình đang gặp vấn đề về thuật toán hay thiếu kỹ năng làm nội dung.
Nhưng sự thật là, đôi khi thứ mà business của bạn cần để thoát khỏi sự bế tắc lại chẳng phải là chiến thuật, công cụ hay nền tảng nào cả.
Nếu bạn đang kiệt sức, rất có thể đó là vì bạn đang để "cái tôi" cầm lái, liên tục tiêu tốn năng lượng để duy trì một vỏ bọc hoàn hảo nhằm chứng minh cho thế giới thấy mình quan trọng và sâu sắc.
Điều bạn thực sự cần lúc này chỉ đơn giản là một sự quay về: Quay về với "lý do thuần khiết" ban đầu khiến bạn bắt tay vào con đường này.
Đó là sự quay về với khao khát được tạo ra những thứ thực sự có ích cho người khác.
Đó là khi bạn chấp nhận làm những công việc thầm lặng nhưng cần thiết, kể cả khi những điều đó không ồn ào, không mang lại cho bạn những tràng pháo tay tung hô và không khiến bạn trông thật lớn lao, vĩ đại.
Một business hay thương hiệu cá nhân xuất phát từ "sự phục vụ" (service) thay vì đánh bóng "hình ảnh bản thân" (self-image) mới là một hệ sinh thái trao đổi giá trị bền vững.
Năng lượng của sự chân thành và tĩnh lặng đó mới chính là nền móng vững chắc nhất để bạn thong dong đi trên một chặng đường dài.
Nếu bạn đã quá mệt mỏi khi phải biến business của mình thành một "cỗ máy xin sự công nhận", đã chán ngấy việc phải gắng gượng đeo lên chiếc mặt nạ chuyên gia hoàn hảo mỗi ngày... thì có lẽ đây là lúc phù hợp nhất để thay đổi.
Mình thân mời bạn tham gia vào cộng đồng Trạm Xây Kênh của chúng ta. Ở trạm dừng chân này, chúng ta sẽ không học cách đánh bóng hào quang hay dùng chiêu trò lùa gà.
Đây là nơi an toàn để bạn tháo bỏ lớp mặt nạ nặng nề, dũng cảm đối diện với những "vết xước" của chính mình và bắt đầu làm nghề một cách thật chất.
Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nhân hiệu đi từ gốc rễ của sự tử tế, thấu cảm và năng lực chuyên môn để tạo ra những chuyển hóa sâu sắc nhất cho khách hàng.
Cuối tuần này, hãy cho phép mình được nghỉ ngơi, pha một tách trà và tự hỏi lại trái tim mình xem: Lý do thuần khiết ban đầu của bạn là gì?
---
Hà Phương (Sỉ Content)
Viết để hiểu mình, Sống để sẻ chia
7
0 comments
Hà Phương
6
ĐÃ ĐẾN LÚC QUAY VỀ VỚI "LÝ DO THUẦN KHIẾT" BAN ĐẦU
Trạm Xây Kênh
skool.com/tram-xay-kenh
Cùng Học - Cùng Xây - Cùng Viral
Leaderboard (30-day)
Powered by