Hồi đó không có người dẫn đường phải mò mẫm mọi cách để thoát khỏi vòng xoáy "cơm áo gạo tiền".
Bôn ba khắp nơi đi tìm con đường để trở nên giàu có.
Bây giờ, đã tìm ra công thức.
Chẳng những vậy, còn nhận ra rằng sự giàu có chỉ là một phần của cuộc sống.
Một cuộc đời có ý nghĩa thật sự là khi bạn có được: sức khỏe tốt, tinh thần bình an, gia đình hạnh phúc, và một sự nghiệp tạo ra tài chính bền vững.
Đồng thời bạn cũng nhận ra được sứ mệnh cuộc đời mình. Mình nhận ra rằng, trong vài năm tới, sứ mệnh của mình là: "Giúp cho 10.000 người có được thu nhập thụ động 10.000 đô la mỗi tháng"
Nếu bạn biết có ai mong muốn tạo ra thu nhập đó, hãy kết nối giúp mình bằng cách tag họ vào đây.
Cảm ơn bạn!