Thực hành Day 1
Trước đây mình là 1 đứa viết tốt, ah không, viết được. Ít ra là những gì trong đầu mình có thể viết ra bằng tay. Nhưng khi bị thời gian, công việc, mưu sinh cuốn vào, mình hoàn toàn đánh mất đi kỹ năng đó. Mình lười viết. Mình vận dụng AI. Và đến giờ mình lệ thuộc vào nó.
Dù đôi khi AI viết rất chán, rất sến, rất không giống bản thân mình. Nhưng mình hết cách, mình vẫn phải copy và paste. Vì nếu không làm như vậy, mình hoàn toàn không có gì để nói cả.
Mình mong, 6 tháng cuối này, mình sẽ đủ bản lĩnh và kiên trì để đi hết hành trình mình lựa chọn và mong muốn. Vì nếu không cố gắng, thì phía trước sẽ mịt mờ lắm. Sau lưng mình lại không có bàn đạp hoặc điểm tựa, cho nên, nếu bản thân mình thụt lùi, sẽ chắc chắn rơi vào vực sâu. Mà ở đó, không ai có thể kéo mình lên được nữa.
8
5 comments
Diên Hồng
5
Thực hành Day 1
powered by
Solobiz Community
skool.com/solobiz-community-7086
Cộng đồng giúp phụ nữ 30–45 tuổi xây dựng Solo Business.
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by