Dạo gần đây mình nhận ra một điều khá rõ: không phải ai thất bại vì thiếu năng lực, mà vì chưa từng cho bản thân đủ thời gian để đi đến nơi. Mình chưa có thành công gì để khoe, thậm chí vẫn đang loay hoay, nhưng có một điều là mình sẽ cố theo tới cùng.
Trước đây mình luôn muốn làm nhanh, ra kết quả sớm, nhưng càng vội thì càng rối; chỉ khi chậm lại, học kỹ hơn, hiểu sâu hơn, mình mới bắt đầu thấy đường đi rõ dần.
Mình tin rằng muốn đến đích thì trước hết phải bước đi — không cần nhanh, nhưng phải đi thật. Sẽ có lúc nghi ngờ chính mình, nhưng nếu không tin vào trải nghiệm mình đã đi qua và những kỹ năng đang xây dựng mỗi ngày, thì rất khó để đi xa. Thứ giết chết ước mơ không phải là thất bại, mà là việc bỏ cuộc quá sớm để quay lại vùng an toàn.
Nếu bạn đang ở giai đoạn chưa thấy kết quả, có lẽ bạn không thiếu năng lực; bạn chỉ cần thêm thời gian, thêm kiên nhẫn và thêm niềm tin vào chính mình. Mọi thời điểm đều đủ tốt để tiếp tục bước đi, miễn là bạn không dừng lại.