Vì sao Solo Founder luôn bước vào con đường thứ hai với cái tôi rất thấp
Có một lý do khiến nhiều người đi làm lâu năm
không bao giờ xây được con đường thứ hai.
Không phải vì họ thiếu năng lực.
Mà vì họ mang theo quá nhiều cái tôi.
Chức danh.
Danh tiếng.
Hình ảnh đã gây dựng nhiều năm.
Khi bước sang một không gian mới,
cái tôi đó trở thành gánh nặng.
Bạn ngại bắt đầu nhỏ.
Bạn ngại làm chưa giỏi.
Bạn ngại bị nhìn thấy ở vị thế thấp hơn hiện tại.
Solo Founder Universe gọi đây là điểm nghẽn lớn nhất:
không phải thiếu kỹ năng, mà là không chịu “hạ thấp cái tôi khi nhập cuộc”.
Low Ego Entry nghĩa là:
– chấp nhận học lại
– chấp nhận chưa ai biết đến
– chấp nhận làm thứ rất nhỏ, rất thô, rất thật
Không để chứng minh điều gì.
Không để giữ hình ảnh.
Chỉ để xây thứ có thể sống được.
Con đường thứ hai không cần bạn mang theo hào quang cũ.
Nó chỉ cần bạn mang theo:
– sự tò mò
– sự kiên nhẫn
– và khả năng lắng nghe phản hồi thật
Rất nhiều người thất bại ngay từ bước đầu
không phải vì làm sai,
mà vì họ không cho phép mình làm dở.
Solo Founder bước vào không gian mới
với một tâm thế rất rõ:
“Ở đây, tôi không cần phải là ai cả.”
Chính sự nhẹ đó
mới cho phép họ thử, sai, chỉnh, và đi tiếp.
Nếu đọc đến đây mà bạn thấy khó chịu,
có thể vì cái tôi hiện tại của bạn
đã gắn chặt với vị trí bạn đang đứng.
Solo Founder Universe không yêu cầu bạn từ bỏ những gì đã có.
Nó chỉ nhắc bạn:
Muốn có tự do mới,
bạn phải cho phép mình bước vào bằng cái tôi rất thấp.
Ghi chép từ hành trình xây hệ Solo Founder.
Không động viên. Không thuyết phục.
Chỉ nói ra một điều rất thật mà ít ai muốn đối diện.