Với mình, tiếng Anh và tiếng Trung chính là hai chiếc chìa khoá mở ra cả một hành trình tuổi trẻ.
Nhờ ngoại ngữ, mình biết thế nào là tự lập khi có thể kiếm tiền từ sớm. Mình có cơ hội đặt chân ra nước ngoài ngay từ những năm 20, mở mắt với thế giới rộng lớn. Được làm việc trong môi trường đa quốc gia nơi mỗi ngày đều là một bài học mới về văn hoá, con người, và cách tư duy. Và cũng chính nhờ ngoại ngữ, mình có thêm những tình bạn đẹp, những kết nối chất lượng mà nếu không bắt đầu, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp.
Nhưng điều mình trân quý nhất, không nằm ở cơ hội nghề nghiệp hay những chuyến đi, mà ở sự thay đổi từ bên trong: sự tự tin, sự trưởng thành, và một thế giới quan rộng mở hơn.
Có thể nói, đầu tư vào ngoại ngữ chính là khoản đầu tư đáng giá nhất mà mình đã dành cho tuổi trẻ.