Hôm nay mình vô tình được vào buổi zoom thứ 3 của một cô giáo mà mình rất ngưỡng mộ từ một cộng đồng mình được tham gia học tập về NHÂN SINH, và hôm nay lại được gặp cô tại nơi đây, một cộng đồng khác.
Và hai buổi đầu thì mình chưa được tham gia, nên mình muốn chia sẻ lại điều mình học được trong buổi hôm nay. Bởi vì nếu nhận được mà không chia sẻ thì hình như là cũng chưa gọi là tham gia.
Nên là cần rút ra bài học việc cho phép ở lớp học và phải chia sẻ lại điều nhận được là một vách để tri ân người thầy người cô người chia sẻ.
Mặc dù không trọn vẹn nhưng mình thấy rất tâm đắc về bài học của sự kỷ luật, sự kiên trì với từng hành động nhỏ hàng ngày và tình yêu lớn, thì thành công sẽ gọi tên mình sau đó.
Đữ bao nhiêu lần mình nói rằng mình sẽ làm điều này điều kia, nhưng đã từng hiện diện và đi hết hành trình cùng người dẫn đường mình hay chưa? Đã thực sự tin tưởng nghe lời làm theo người mình chọn là mentor hay chưa?
Cho nên đây là một vết hằn bên trong mình, vì mình từng bỏ cuộc, dám bắt đầu mà không dám kết thúc và thế là việc gì đến cũng đến... nên sau này mình nhận ra cần cẩn trọng khi tham gia khoá học nào đó hoặc lớp học nào đó, và khi học thì phải chốt được điều tâm đắc điều ngộ ra điều nhận được thì nó mới ở lại với mình và cũng tạo được thói quen tốt cho mình hơn.
Nên mình nhận thấy, cảm thấy là cần rút ra thông điệp từ buổi zoom, muốn thành công theo điều mình muốn thì phải có đích đến, rõ thông con đường và tạo lập giá trị, bạn có cái gì để cho người ta nếu bạn muốn xây cộng đồng? Cho nên mình phải thực sự làm rõ việc lý do vì sao mình xây cộng đồng.
Tiếp theo là cần tương tác nhân sinh và thông qua con người, kết nối con người, tương tác con người thông qua like, bình luận hoặc gọi hoặc mess, mà thực sự dụng tâm khi tương tác chớ hông phải hời hợt qua loa, vì gieo nhân gì gặt quả đó mà.
Và mình ấn tượng ở việc đó là sẽ có từng keyword cho từng ngày, điều mình muốn chia sẻ là gì, cần nên làm rõ từng ngày từng tuần từng tháng từng năm, như vậy sẽ có cái đánh giá và đo lường rồi cải thiện tốt hơn.
Tiếp theo đó là hãy dừng làm video nếu chưa có bài TEXT, tức là bài viết, mình thấy chỗ này đúng, cho nên mình bị chần chừ ở việc làm video, và mình thích viết, cho nên sẽ kích hoạt điều này và hướng đến video- di sản để đời, cho con mình đầu tiên chẳng hạn.
Chung quy cũng khá nhiều điều học được nhưng bối cảnh chưa thuận lợi nên nhận được gì thì bóc ra nói cái đó.
Trân trọng biết ơn cô Lê Kim Sang và các anh chị có mặt trong zoom và xem lại.
#thu72672025