THỨ THÁCH NGÀY 3
Kinh tế suy thoái , nhiều người thất nghiệp, nhiều doanh nghiệp phá sản
Mình là trang ốc - trước đây mình cũng mở 1 của hàng Mỹ phẩm do vốn nhiều, đồng tiền mất giá, kinh doanh ol nên ngôi khiến cửa hàng mình ế ẩm, mình cũng tìm hiểu nhiều khóa học marketing , chạy quảng cáo nhưng đều k có kết quả , sau đó vì k thể gồng gách được tiền lãi ngân hàng nên mình quyết định thanh lý đóng cửa và thua lỗ gần 1tỷ.
Chán nản mình quyết định quay lại nghề cũ là làm kế toán , có 1 hôm mình ngồi ăn ốc với con bạn thân kể khổ thì nó nói 1 câu:
NGHỀ GÌ CŨNG CÓ THỂ SẬP CHỨ HÀNG ĂN NHƯ TAO THÌ K SỢ CHẾT !
Nghe xong câu đó, mình quyết định tìm hiểu , nghiên cứu thị trường và thấy rằng trong khu mình ở chưa có quán ốc nào nên bắt đầu tìm hiểu sau về nó.
Lúc đầu khó khăn vô cùng vì từ đứa làm kế toán , bán Mỹ phẩm giờ chuyển sang lại bắt đầu lại từ đầu .
Nhưng mình có quyết tâm và tin là mình làm được .
Mình đã vay toàn bộ 100tr để đi học 2 cửa hàng ốc lớn nhất tại hà nội và học thêm cách quản trị cũng như marketing. Đặc biệt là biết đến 3M đã giúp mình có được những công thức với cùng quan trọng trong việc mở quán.
Cuối cùng sau 3 tháng lỗ lực học hành chăm chỉ mình đã bắt đầu mở cửa hàng khai trương.
Và sau 2 tháng mình đã có lợi nhuận thu về 150tr/tháng.còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ công việc của bạn cho mình biết với nhé !
8
2 comments
Đinh thị Huyền Trang
2
THỨ THÁCH NGÀY 3
powered by
Chủ Quán Học Marketing
skool.com/messenger-marketing-mastery-4957
Vào đây luyện tập cùng cộng đồng OBC3M, sau đó tự tin bước ra ngoài chinh phục khách hàng.
Hãy nhớ, không ai làm marketing cho quán TỐT bằng CHỦ QUÁN
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by