Sau 17 ngày học dạy tiếng Việt thì mình cảm thấy lượng kiến thức mình có được đã gỡ rối cho mình rất nhiều cái sự bối rốI và lo lắng.Mình cảm thấy việc dạy tiếng Việt nó không còn khó khăn quá như trước đây mình mới bắt đầu tìm hiểu.Tuy nhiên công việc này cũng đòi hỏi mình phải học thêm rất nhiều kỹ năng mới.
Bên cạnh kiến thức để dạy tiếng Việt thì phần kết nối cũng đem lại cho mình nhiềý kiến thức mới lạ, mình có thể áp dụng vào công việc và đời sống. Và có sự cổ vũ, động viên thúc đẩy nhau cùng cố gắng.
Qua kết nối thì mình cảm thấy các bạn rất là nhiệt tình chia sẻ làm cho bản thân mình cũng trở nên năng động, chủ động chia sẻ hơn.
Hình ảnh kết nối của mình ngày hôm nay.