Đến ngày thứ 17 của hành trình 21 ngày, điều em cảm nhận rõ nhất chính là sự kết nối ngày một sâu hơn giữa tất cả chúng ta.
Với em, khó khăn lớn nhất có lẽ là sự lệch múi giờ hoạt động, nên em chưa có nhiều cơ hội được kết nối face-to-face với các anh chị em trong nhóm. Đôi lúc cũng thấy hơi tiếc vì chưa thể hiện diện trọn vẹn trong những cuộc trò chuyện zoom cùng mọi người.
Nhưng cũng chính trong những giới hạn ấy, em lại càng cảm nhận rõ hơn sự ấm áp, chân thành và yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Dù không phải lúc nào cũng gặp trực tiếp, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện, sự đồng hành và năng lượng rất đẹp từ cả nhà.
Biết ơn vì vẫn đang được đồng hành cùng mọi người trên hành trình này. 🤍