Háo hức.
Hồi hộp.
Hớt hải.
Tôi đang trên đường lên Hà Nội.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Vali vừa đóng xong, công việc tạm gác lại, đầu óc chỉ còn một điều:
Một hành trình mới đang bắt đầu.
Từ Hà Nội, tôi sẽ cầm lái…
đi xuyên qua Lào.
Không phải một chuyến đi du lịch.
Không phải một chuyến đi nghỉ.
Mà là một hành trình gặp gỡ 40 cao thủ Marketing.
Những người đang thực sự làm, thực sự kiếm tiền, thực sự vận hành hệ thống kinh doanh online mỗi ngày.
Tôi đi để học.
Để đào sâu.
Để va chạm.
Để nâng cấp chính mình.
Và tôi biết…
Những gì tôi nhận được từ hành trình này
sẽ không chỉ thay đổi tôi, mà còn thay đổi rất nhiều con người và doanh nghiệp phía sau.
Cảm giác này rất lạ.
Vừa háo hức… vì biết mình sắp bước vào một môi trường rất mạnh.
Vừa hồi hộp… vì biết mình sẽ phải học những thứ mới, khó hơn.
Vừa hớt hải… vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, không có thời gian để chậm lại.
Nhưng đó chính là cách người ta lớn lên.
Không phải ở vùng an toàn.
Mà ở những hành trình như thế này.
Nếu bạn cũng đang:
– Muốn đi nhanh hơn
– Muốn học từ những người giỏi hơn
– Muốn bứt phá khỏi trạng thái hiện tại
thì hãy đi cùng tôi.
Theo dõi hành trình này.
Tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì tôi học được,
tất cả những gì đang thực sự hoạt động ngoài thị trường.
Nếu bạn muốn tham gia cùng tôi,
comment:
“tôi tham gia”
Đây không chỉ là một chuyến đi.
Đây là hành trình biến một người bình thường
trở nên phi thường.
Vì sự thành công của bạn,
Đào Quang Trung