Mà vì một câu hỏi rất thực tế.
Liệu có cách nào làm tốt hơn, khi mình không cần kho bãi, không phải ôm hàng, vốn ít nhưng vẫn có thể bắt đầu?Liệu có mô hình nào linh hoạt hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với một người muốn chủ động thời gian và cuộc sống?
Tôi đã từng trăn trở rất nhiều về điều đó.Và cũng như nhiều người, tôi bắt đầu từ sự tò mò, từ những lần tìm hiểu, thử nghiệm, rồi dần dần bước vào thế giới online lúc nào không hay.
Online không phải màu hồng, nhưng nó mở ra cho tôi một góc nhìn khác về công việc, về cơ hội, và về cách một người bình thường cũng có thể bắt đầu điều gì đó cho riêng mình.