Ai cũng thở dài nói cố gắng thế đủ rồi, những thành tựu to lớn dù sao cũng chẳng đến lượt mình. Thế nhưng, khi còn say sưa với giấc mộng hão huyền thì sao có thể tỉnh táo nói chuyện về ngày mai. Nếu bạn chỉ nghĩ quá nhiều và làm quá ít, một cái lắc đầu cũng sẽ dập tắt bao khát khao sục sôi.
Không ai huênh hoang vài câu là có thể thành công ngay được. Cuộc sống vốn có những thử thách bất ngờ, nếu mệt thì nghỉ, sai thì làm lại, tuyệt đối đừng bỏ cuộc vì sự hài lòng dễ dãi. Buông bỏ chính mình trong lời oán than thì dễ, nhưng để cuộc đời buông tha mình mới khó.
"Không sợ thất bại, chỉ sợ bạn nuông chiều bản thân chưa nỗ lực hết mình" - cuốn sách truyền cảm hứng được viết dành cho những người trẻ đang bối rối và bất an với sự tầm thường.