Không đứa trẻ nào sinh ra đã nghĩ mình “không đủ giỏi”.
Không nghi ngờ giá trị bản thân. Sự tự tin là trạng thái tự nhiên ban đầu của con người.
SỰ TỰ TI KHÔNG PHẢI BẢN CHẤT.NÓ LÀ SẢN PHẨM CỦA MÔI TRƯỜNG.
Chúng ta học sự tự ti qua thời gian.
Qua những lời so sánh.
Qua những lần bị đánh giá.
Qua thất bại không được hướng dẫn đúng.
Qua hệ thống giáo dục dạy tuân thủ hơn là khai phóng.
Qua xã hội thưởng cho sự an toàn, không thưởng cho sự khác biệt.
Dần dần, chúng ta học cách nghi ngờ chính mình.
Không phải vì ta kém.
Mà vì ta được huấn luyện để tin như vậy.
NGHI NGỜ BẢN THÂN LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH.
Trong kinh doanh, chương trình sai tạo ra kết quả sai.
Trong cuộc đời cũng vậy.
Khi hệ niềm tin bị cài đặt sai,mọi quyết định sau đó đều nhỏ lại.
Ta không dám chọn cơ hội lớn.
Ta không dám nhận trách nhiệm lớn.
Ta không dám bước ra ánh sáng.
Không phải vì thiếu năng lực.
Mà vì thiếu niềm tin vào chính mình.
THỨ GÌ HỌC ĐƯỢC – CÓ THỂ HỌC LẠI.
Nếu bạn học cách tự ti, bạn có thể học lại sự tự tin.
Nếu bạn học cách thu mình, bạn có thể học lại cách dẫn dắt.
Nếu bạn học cách sống nhỏ, bạn có thể học lại cách sống lớn.
Sự vĩ đại không mất đi.
Nó chỉ bị che phủ.
TRỞ LẠI SỰ VĨ ĐẠI KHÔNG PHẢI LÀ TRỞ THÀNH AI KHÁC.
Đó là quá trình gỡ bỏ.
Gỡ bỏ niềm tin giới hạn.
Gỡ bỏ tiếng nói phán xét bên trong.
Gỡ bỏ nỗi sợ không thuộc về bạn.
Khi lớp bụi được lau đi,con người thật của bạn xuất hiện.
Bình tĩnh hơn.
Rõ ràng hơn.
Quyết đoán hơn.
Có trách nhiệm hơn.
NGƯỜI DẪN DẮT KHÔNG PHẢI NGƯỜI KHÔNG SỢ.
Họ là người không để nỗi sợ điều khiển quyết định.
Họ hiểu: Giá trị bản thân không đến từ sự công nhận bên ngoài.
Nó đến từ việc sống đúng với năng lực bên trong.
Bạn không sinh ra để nghi ngờ chính mình.
Bạn không sinh ra để sống nhỏ.
Bạn không sinh ra để đứng ngoài cuộc đời của chính bạn.
Bạn học điều đó.
Và bạn hoàn toàn có thể học lại.
Học lại sự tự tin.
Học lại trách nhiệm.
Học lại sự vĩ đại vốn đã ở đó từ đầu.