Lúc nhỏ, tôi mơ thay đổi thế giới.
Nghe rất lớn.
Rất đẹp.
Và rất…xa.
Tôi nghĩ chỉ cần có lý tưởng, chỉ cần nói điều đúng, thế giới sẽ đổi thay.
Rồi lớn lên một chút.
Tôi mơ thay đổi cuộc đời những người xung quanh. Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật khó chịu:
Bạn không thể kéo ai đi xa hơn nơi chính bạn đang đứng.
Và đến hôm nay…
Tôi mơ thay đổi chính mình.
Thay đổi cách nghĩ.
Thay đổi thói quen.
Thay đổi kỷ luật mỗi ngày.
Thay đổi cách chịu trách nhiệm, thay vì đổ lỗi.
Không còn nói “khi nào rảnh”.
Không còn nói “để mai”.
Không còn chờ cảm hứng.
Chỉ làm.
Làm đều.
Làm đến cùng.
Tôi hiểu ra một điều rất đơn giản:
👉 Muốn thay đổi thế giới — hãy thay đổi chính mình trước.
👉 Muốn nâng tầm người khác — hãy nâng tiêu chuẩn của bản thân.
Thành công không phải là làm điều vĩ đại. Thành công là mỗi ngày bớt giống phiên bản cũ. Nếu hôm nay bạn đang mệt.
Đang nghi ngờ.
Đang đứng yên.
Hãy nhớ:
Con đường đúng nhất…luôn bắt đầu từ chính bạn.
Và đó, chính là con đường của thành công.
#huutuyen