Sau bài viết trước, mình nhận được vài tin nhắn hỏi:
“Làm sao biết điều mình đang hứng thú là thật – hay chỉ là ham muốn nhất thời?”
Câu hỏi rất hay – và rất đáng để dành thời gian suy ngẫm.
Vì nếu nhầm lẫn, ta dễ đánh đổi thời gian, công sức… cho những thứ thoả mãn ngắn hạn, nhưng rỗng bên trong.
Vậy làm sao để phân biệt?
1. Ham muốn ngắn hạn thường đi kèm cảm xúc mạnh – nhưng dễ tắt
– Cảm thấy phấn khích khi nghĩ tới
– Nhưng vài hôm sau… chìm xuống như chưa từng tồn tại
– Nó thường được kích hoạt từ bên ngoài: mạng xã hội, quảng cáo, so sánh
2. Hứng thú đích thực thường bền, âm ỉ, không ồn ào
– Không quá “bùng nổ”, nhưng mỗi lần quay lại đều thấy mình sống hơn
– Là thứ bạn làm mà quên cả thời gian
– Nó thường đến từ bên trong – như tiếng gọi lặng lẽ
Một cách phân biệt đơn giản:
Ham muốn cần kích thích để duy trì.
Hứng thú tự tạo ra năng lượng khi bạn bước vào.
💡 Gợi ý kiểm tra:
Hãy thử ngắt kết nối 1-2 ngày với mạng xã hội, tin tức, tác động ngoài
Rồi quan sát:
- Trong sự tĩnh lặng – điều gì vẫn còn ở đó, trong tâm trí bạn?
- Điều gì khiến bạn vẫn muốn quay lại – không phải vì “nên làm”, mà vì “không-làm-thì-thiếu”?
Đây chính là nguyên liệu để thiết kế Hệ Thống Sống Tự Do:
Không phải “muốn gì” → rồi ráng theo
Mà là: điều gì thật sự khiến mình sống sâu hơn mỗi ngày?
CÂU HỎI HÔM NAY:
“Bạn đang cảm thấy có một hứng thú đích thực nào gọi bạn – dù nhỏ – dù chưa rõ không?
Hãy comment xuống dưới – để cả nhà cùng lần theo dấu chỉ sống thật của chính mình nhen