Hello ACE trong nhóm, mình là Tuấn đã ăn được 25 cái nồi bánh chưng và là người con 59, newbie của nhóm.
- Trước khi đến với nhóm thì main job của mình là kĩ sư xây dựng, sau một khoảng thời gian dài thì cũng không mà ngắn thì cũng không hẳn, nhưng may mắn thay mình được cọ xát với nghề khá nhiều thứ từ A đến Á, gặp được nhiều người từ nhỏ có lớn có (nhỏ lớn theo nghĩa giàu có và địa vị cũng như vị thế). Khoảng thời gian đầu mình cực kì tâm huyết và đam mê với nghề (bán mình cật lực cho tư bản), nhưng càng va chạm càng cọ xát thì mình càng nhận ra và thấy được mặt trái của sự thật, đó là bản chất của xã hội và cũng là của ngành này.
- Mình là một người khá thích xê dịch, theo đó cũng sống tình cảm, nhưng vì tính chất công việc mình không thể thực hiện được sở thích của mình cũng như áp lực công việc đã làm mình trở thành một người cực kì nóng tính, mình trở nên cáu gắt với mọi người xung quanh, cha mẹ, người yêu,...
- Thời gian thì trôi nhanh không chờ không đợi ai cả, tích tắt 2 năm trôi qua bỗng một ngày mình đi trên đường gặp được hình ảnh Ba mình chạy xe trên đường đi làm, Mẹ thì bệnh ở nhà khó khăn khi làm việc nhà do ảnh hưởng của bệnh tiết niệu. Những hình ảnh đó bỗng dưng làm mình rưng rưng nước mắt, nghĩ lại khoảng thời gian đã qua mình đã làm gì có được gì mình thấy rất buồn khoảng thời gian đã qua mình không có được gì nhiều hơn nhưng cái mất thì quá nhiều, mình đã không dành thời gian cho gia đình, làm Ba Mẹ buồn những lần mình nóng nảy cọc cằn hằn học với Ba Mẹ vì công việc và mình đã quyết định cái gì mình không thể thay đổi được thì thay vào đó hãy thay đổi bản thân mình để không là một phần trong những mặt tối đó, cũng như muốn được gần gũi Ba Mẹ hơn vì mình thấy rằng thời gian của Ba Mẹ không còn nhiều nữa.
- Bước ngoặt đến với mình lúc mình cảm thấy bế tắc mọi thứ không tìm được một công việc nào để thay thế để mình vừa có thời gian cho gia đình, vừa có được tài chính ổn định để lo cho Ba Mẹ mà không cần Ba Mẹ đi làm, vui vẻ với Ba Mẹ trong 20 30 năm cuối này. Khi đó mình rất bế tắc cho đến một ngày mình đi rút tiền từ thẻ tín dụng để trả phí sinh hoạt tháng trong nhà. Mình gặp được ông anh rút tiền thẻ, người đã cho mình hướng đi với Forex (trước đó mình biết tới Forex và Crypto như một dạng scam thôi) hiểu một cách tích cực về Forex và Crypto. Mình bắt đầu tham gia nhóm và lên sàn giao dịch. Thời điểm đó khá là máu chó chơi demo được 1 2 tuần chán nạp chơi real luôn, thời điểm đó mình đâm đầu vào các indicator một cách mù quáng không xem xét trước sau cứ tìm các chỉ báo để vào lệnh theo và mọi người cũng biết đó cái mình nhận lại là 2 lần cháy tài khoản lần thứ 3 xem cháy tk còn đc 17u lay lắt.
- Khi đó mình mới nhận ra rằng mình không thể vào thị trường một cách cảm tính được và cái mình cần có là kiến thức, mình bắt đầu tìm hiểu từ mọi phương tiện và may mắn lại đến với mình lần nữa đó là mình gặp được kênh Youtube của Giáo Chủ đây. Tuy chỉ là những kiến thức cơ bản nhất nhưng thật sự là rất hữu ích, mình đã làm theo và có hiệu quả, sau đó một lần nữa may mắn lại đến với mình khi được tham gia vào livestream ngày 23/11/24, và mình đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chia sẻ đến mọi người cái post dài dòng này. Thật sự rất là cảm ơn Giáo Chủ cảm ơn cộng đồng của mình cảm ơn các ACE ở team đã mang đến không những cho mình mà còn cho các bạn khác thật nhiều giá trị. RESPECT!!!!
Không biết trong nhóm mình có bạn nào như mình không nhỉ cmt cho mình biết rằng mình không cô đơn với :D:D:D