Sau khi thi lần 1 và trật ở vòng 2 , mình cảm thấy tâm lý mình kiểu muốn thi đỗ nhanh để có tiền để trở nên giàu có nhưng sự thật đã tát cho mình 1 phát mình đã mất quỹ ở vòng 2 vì lỗ vượt quá cho phép . Mình có nhớ có có 1 người nói với mình là có một anh thi 4 tháng mới đỗ quỹ , lúc đó mình cảm thấy mình quá tham lam chưa thể kiểm soát được lòng tham đấy và đem lại cho mình rất nhiều kinh nghiệm . Mình cảm thấy vui khi có rất nhiều kinh nghiệm trật quỹ và mình không cảm thấy buồn . Mình sẽ tiếp tục đúc kết dần dần và sẽ làm lại thêm lần nữa . Mình cũng cảm thấy kiến thức còn đang hạn hẹp nên mình sẽ học thêm kiến thức và kiểm soát lòng tham