Ngay từ năm nhất đại học, mình đã tham gia Đội Máu Nhân Văn và có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đồng thời nơi đây cũng giúp mình hiểu được sự trân quý của mỗi giọt máu đối với người bệnh. Vậy nên 1 năm mình thường hiến máu 1-2 lần. Mong rằng, trong những năm tới mình có thể hiến thành công thật nhiều lần hơn nữa. Dù mình nhóm máu AB (nhóm máu hay bị trêu là ích kỉ vì không truyền được cho các nhóm máu khác như nhóm O), nhưng mình vẫn sẽ cố gắng duy trì thói quen này vì mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại 💙.
Mỗi ngày Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần khoảng 2.000 đơn vị máu để cung cấp cho cấp cứu và điều trị tại hơn 170 bệnh viện khu vực phía Bắc. Vậy nên rất mong anh/chị/em đủ điều kiện sức khỏe sẽ đến tham gia hiến máu tại Viện hoặc điểm hiến máu gần nhất nhé ạ.