Ngày 3: Cảm nhận về mục tiêu công ty
Hiện tại, DIVAMO đang trong giai đoạn tái cấu trúc nên quy mô nhân sự chưa nhiều, nhưng khi nghe về những mục tiêu tương lai của công ty thì mình thật sự thấy ấn tượng và khá mong đợi. Ban đầu, định hướng xây dựng hệ thống free traffic bằng AI đối với mình khá lạ lẫm, thậm chí có chút khó hình dung. Nhưng nghĩ lại, trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, xu hướng AI len lỏi vào mọi lĩnh vực thì đây chắc chắn là một bước đi táo bạo nhưng đầy triển vọng. Nếu làm được, mình tin DIVAMO sẽ có lợi thế rất lớn để đi xa.
Ngoài ra, việc phát triển hệ sinh thái với nhiều mảng khác nhau cũng cho mình cảm giác công ty đang không ngừng mở rộng, tạo nhiều cơ hội và thử thách mới cho tất cả mọi người. Dù còn là những định hướng tương lai, nhưng chỉ riêng việc dám nghĩ, dám đặt mục tiêu như vậy cũng đủ để mình cảm thấy tin tưởng.
Cá nhân mình vẫn hay chăm sóc một cái cây ở công ty. Đôi khi quên tưới, nó trông hơi héo, nhưng rồi lại ra thêm nhiều lá mới và ngày càng xanh tốt xum xuê. Nhiều lúc nhìn cây, mình lại liên tưởng đến hình ảnh của công ty: cũng sẽ có lúc khó khăn, có lúc chững lại, nhưng chắc chắn sẽ ngày càng vươn mình, mọc thêm nhiều “lá” dự án mới và thành công. Đó cũng là điều mà mình luôn cầu nguyện mỗi sáng khi thắp nén nhang cho ban Thần Tài ở văn phòng – mong DIVAMO ngày một phát triển, bền vững và rực rỡ hơn.
8
8 comments
Nguyễn Phương
4
Ngày 3: Cảm nhận về mục tiêu công ty
powered by
Divamo
skool.com/divamo-5793
Đồng hành kiến tạo giấc mơ
Nơi của những con người đầy hoài bão tuổi trẻ, dám mơ, dám nghĩ, dám làm
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by