Trời vừa ngả hoàng hôn, căn bếp nhỏ của một gia đình nghèo ánh lên chút hơi ấm từ nồi canh sôi lục bục. Người chồng đang lúi húi lau lại chiếc bàn cũ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Người vợ vội lau tay vào tạp dề rồi bước ra mở cửa.
Trước mặt bà là ba ông lão râu tóc bạc phơ, dáng điềm đạm nhưng ánh mắt sáng lạ thường. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười.
— “Chào bà,” một ông cất tiếng trước, giọng trầm mà ấm như gió thu. “Chúng tôi đi qua làng này và vì trời sắp tối nên xin phép được vào nhà bà để nghỉ lại qua đêm. Nhưng ... bà chỉ được chọn một trong ba chúng tôi.”
Người vợ ngạc nhiên:
— “Chọn ai cơ?”
Lúc ấy, ông lão thứ nhất bước tới, đôi mắt lấp lánh như vàng:
— “Tôi là Giàu Có. Nếu bà cho tôi ngủ lại, căn nhà này sẽ chẳng thiếu thốn gì nữa. Vàng bạc, tài sản, cơ hội – tất cả sẽ ùa đến như thác lũ.”
Người vợ chưa kịp phản ứng thì ông lão thứ hai chậm rãi bước lên, giọng nhẹ như làn sương sớm:
— “Tôi là Hạnh Phúc. Nếu tôi vào, gia đình bà sẽ luôn vui cười, hòa thuận, và chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn.”
Cuối cùng, ông lão thứ ba tiến lên, nở nụ cười khác biệt:
— “Còn tôi là Đam Mê. Nếu tôi bước vào, mọi người trong nhà bà sẽ sống hết mình. Họ sẽ yêu điều họ làm, và không bao giờ thấy cuộc sống là gánh nặng.”
Người vợ lặng đi một lúc rồi gọi chồng và con ra bàn bạc.
Người chồng lên tiếng trước: "Hãy mời ông Giàu Có vào nhà, chúng ta sẽ không phải lao động vất vả nữa."
Người vợ thì cho rằng: "Hay là chúng ta hãy mời Hạnh Phúc vào nhà, chúng ta sẽ luôn được hạnh phúc chẳng phải rất tốt hay sao"
Hai vợ chồng tranh luận qua lại xem mời Giàu Có hay Hạnh Phúc vào nhà thì đứa con gái lên tiếng:
— “Mẹ ơi, nhà mình có thể chưa vui vì thiếu tiền, nhưng nếu ai trong nhà tìm thấy điều mình yêu... thì sau đó niềm vui và tiền sẽ tự đến, đúng không ạ? Mình chọn Đam Mê đi!”
Người vợ nhìn chồng, rồi mỉm cười, gật đầu. Bà quay ra nói:
— “Chúng tôi xin mời ông Đam Mê.”
Ông lão mỉm cười. Nhưng điều bất ngờ là... cả ba ông cùng bước vào nhà.
Người vợ hốt hoảng:
— “Khoan đã! Sao hai ông còn lại cũng vào? Chúng tôi chỉ chọn một người thôi mà nhỉ!”
Ông lão tên Hạnh Phúc cười lớn, giọng vang vang:
— “Khi một gia đình chọn Đam Mê, thì chúng tôi không thể ở lại phía sau. Vì nơi nào có đam mê, nơi đó sớm muộn sẽ có cả giàu có lẫn hạnh phúc.”
-------------------------
Câu chuyện đầy cảm hứng cho những ai muốn theo đuổi đam mê của chính mình,
mùng 1 an nhiên hạnh phúc - hãy làm việc mình yêu thích