Một câu chuyện sáng nay khiến mình phì cười, mọi bối cảnh để giúp mình học được bài học nào đó.
Như câu chuyện bé cháu mình về cô giáo cho bài ôn giới hạn, các bạn fomo theo mà khi ra đề không có tronh bài ôn. Cả lớp nháo nhào và chọn bỏ cuộc khóc lóc. Vậy nếu ví bài thi như cuộc đời, một ngày nào đó mình tưởng như vầy mà không phải vậy? Mình sẽ làm gì?
Mình nói với cháu mình :
- Chọn làm theo bản năng hết khả năng những gì mình có
- Nương theo sườn bài cũ ghép đề mới vào
- Linh hoạt tự chủ ko đặt hết niềm tin vào tay ai hết
Một câu chuyện nhỏ xíu khiến mình quan tâm lắng nghe mọi người dù là một bạn nhỏ cũng dạy mình nhiều thứ, nhờ chị dạy mình là hãy quan sát mọi thứ trong cuộc sống và viết lại thành ngân hàng câu chuyện. Biết ơn vì luôn gặp những nhân duyên xịn xò. 🥰