Nếu có bệnh - ta bị mất rất nhiều thứ.
Nếu ta khoẻ - ta có được rất nhiều thứ.
Trưa nay, chị Nguyễn Phước đau cổ vai gáy lâu năm, mỗi lần đau cổ vai thì dẫn lên đau mắt và đau đầu, cơ thế mệt mỏi ko làm gì được. Nếu có làm thì cũng làm trong sự cố gắng mà thân thì như đá đè.
Chỉ sau vài câu trò chuyện, đau vai gáy của chị đã biết mất khi nào ko hay!
Người thứ 2 được kết nối với Trung tâm tài chính gia đạo của mình đó là bạn Yến Nguyễn. Yến có anh chồng rất biết lo cho gia đình, suốt mấy năm chồng đi làm và lo hết mọi chi phí trong nhà.
Yến ở nhà cảm thấy bản thân cần làm gì thêm để phụ chồng, chị ko muốn chồng gánh vác một mình.
Nhưng khổ nỗi là cứ mỗi lần chị bước chân ra ngoài làm gì thì y như rằng tiền đi mà ko quay về.
Chị đã say yes hơn 3 cơ hội trong suốt hơn 4 năm, nhưng chưa thấy gì khả quan.
Tôi hỏi, có phải em ở nhà chăm con thì tiền về đều và tăng dần, còn bước chân ra là tiền đội nón đi dần đúng ko?
Bạn ấy giật mình nhìn lại, đúng là vậy.
Một là vợ chồng bạn bị lệch cực Âm - Dương trong gia đạo.
Hai là: tưởng đi làm để phụ chồng nhưng tận sâu bên trong là đi làm để chứng minh bản thân - Cái tôi.
Ba là: Chị đã giao tiếp ko đúng ngôn ngữ với Nội Tâm của chồng.
Cả 3 lý do trên đã làm cho không khí trong nhà hay còn gọi là năng lượng đỏ đang vận hành => tiền ra đi là đúng rồi.
Vậy, việc chị cần làm bây giờ là gì?
Anh chị nào hiện hữu trên zoom là nhận được từ khoá nha!!!
Ngày mai, Buổi cuối cùng để tìm hiểu chuyên sâu về hành trình: VỀ NHÀ THẬT SÂU VÀ CÓ DÒNG TIỀN XANH HẠNH PHÚC.
Nhóm mình nhớ thời gian hiện hữu trên zoom nhé!!
Thời gian: 11h45, thứ 7 ngày 13/9/2025