Bạn có chắc mình chưa nói Ok bao giờ không, có thể bạn chưa từng nhưng nó là từ tỷ dân vẫn nói kể cả người Trung Hoa. “OK” Hóa ra nó chẳng phải viết tắt của “Okay” đâu. Nguồn gốc là… một trò đùa chính tả ở Mỹ năm 1839:“All Correct” → cố tình viết sai thành “Oll Korrect” → rút gọn thành “OK”.
Sau đó, nhờ một chiến dịch chính trị ở Mỹ mà “OK” lan khắp nơi và dần trở thành trend toàn cầu.
Vậy nên, mỗi lần bạn “OK”, là bạn đang đu cây trend hơn 180 năm tuổi rồi.
👉 Bạn có nghĩ chuyện này thật quá đáng không, họ đã bắt mình nói sai một cách vui vẻ. “OK” là minh chứng cho việc một trò đùa cũng có thể thay đổi cả thế giới và nói sai không tổn hại tới ai. Hãy nói, dù sai, bởi điều đúng là bạn đã dám nói sai, biết sai mới biết sửa.